Đêm khuya gió lạnh ùa về
Mang bao nổi nhớ não nề tiếc thương
Lòng nghe cay đắng đoạn trường
Gió về thầm trách tơ vương mỏi mòn
Ngày xưa kỷ niệm mãi còn
Bên giòng sông thẳm một vòm trời xanh
Lao xao con gió trong lành
Êm ru con sóng một giòng nước xanh
Em ngồi kề sát bên anh
Trăng đêm soi chiếu suốt canh mõi mòn
Tình kia giờ đã chẳng còn
Em về phương ấy mỏi mòn phương đây
Lật từng nếp gấp khăn tay
Em trao thủa nọ đã phai nhạt nhiều
Giữ hoài một chút thương yêu
Mà nghe chua xót trăm chiều búa vây.../..
== Traitimxulanh ==
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài

Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài
