📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ko ten

0 trả lời, 1.532 lượt xem — Trang 1 / 1
thật đáng tiếc ko còn gì để nói
chia tay rồi thì em hãy đi đi
đừng quay lại và xin lời tha thứ
bởi vì anh ko hờn ko trách em
anh chỉ trách bản thân anh mềm yếu
lỡ yêu người bằng cả trái tim anh
để giờ đay anh ôm sầu quy lụy
và khóc thầm khi tình đã chia ly.
Tôi làm thơ ko phải là thi sĩ
Dó chỉ là cảm nghĩ lúc cô dơn
Chỉ là khi tôi buồn rơi nước mắt
Chỉ là lúc tôi nhớ về em./.
Đăng nhập để trả lời
0