Bạn nào có bài hát này thì cho NMN xin với, bài hát tưởng niệm các nạn nhân sóng thần ở Châu Á nghe rất xúc động, NMN cảm ơn các bạn nhiều
Chào thân ái
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn bên con
Có lẽ NMN lớn lên dưới thời việt cộng nên không biết đó thôi....ta tiếc cho em !!!!.....Bài " Xác em nay ở phương nào" là tiếng nói cửa những người Viêt Nam như chúng ta mà oan hồn còn đang ngậm ngùi dưới đáy biển Đông. Những người này đã phải gạt lệ ra đi vì lý tưởng tự do, vì không thể sống chung với việt cộng ( một loài thú đội da người), và trên con đường vượt biển hàng triệu triệu người đã phải bỏ thây ngoài Thái Bình Dưong đó NMN à ......Có rất nhiều tài liệu về khúc rẽ lich sử này của đất nước .....Tóm lại bài này không phải viết để " tưởng niệm các nạn nhân sóng thần ở Châu Á" như nhỏ ghĩ đâu á .......
Lòng tôi có khi mơ hồ
tưởng mình đang là cơn gió
Chợt tôi thấy Thiên Thu
là một đường không bến bờ
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-05-06 11:40:164camau>
Xác Em Nay Ở Phương Nào
Sáng tác: Trần Chí Phúc
Ca sĩ: :: ::
Thơ : Ngọc Khôi
Chiều ra biển đứng ê chề
Tìm trên ngọn sóng ngó về xác em
Vớt rong rêu ngọn tóc mềm
Quay về hướng gió tưởng em thơ dại
Tìm trong bọt trắng thân người
Nghẹn ngào dấu vết còn phơi lõa lồ
Xác em nay ở phương nào
Tấp sang đất Thái
hay vào Nam Dương
Có khi xác vượt trùng dương
Trôi về Bắc Mỹ
trách hờn người yêu
Biển lớn cuốn em đi
Biển lớn cuốn em đi
Rồi xa, rồi xa, rồi xa mãi
Biển ơi, trả cho ta ...
Biển ơi, trả cho ta ...
xác em yêu
xác em yêu
Chiều ra biển đứng ngậm ngùi
Nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam.
Là la la lá lá la là la lá la ./.