📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tập làm quen với thơ

7 trả lời, 1.199 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-04-27 18:26:50Ngôi sao ban chiều>
Về đâu

Anh sẽ đi và chắc là cũng đến
Một nơi nào có thể sẽ không em
Mỗi bước chân chắc là day dứt lắm
Trên đường về cây cỏ ướt sương đêm

Anh sẽ đi mà không hề ngoái lại
Phía sau lưng em đã khuất trong chiều
Sẽ rảo bước để không nghe tiếng gọi:
Anh đã là anh của ngàn vạn thương yêu

Anh đi về phía ngày tàn rồi như thể
Chẳng gửi lại gì,một kỷ niệm cũng không
Ở nơi ấy một mình em nhóm lửa
Rồi một mình sưởi ấm mỗi mùa đông

Anh đã đến bến sông này rồi đấy
Sóng nước miên man không biết sẽ về đâu
Nghe diệu vợi trong lòng câu hỏi:
Em có còn em như ước hẹn mai sau.
Đăng nhập để trả lời
0
Tình đầu

Anh về đem thả nỗi đau
Theo dòng nước chảy chân cầu đong đưa
Nơi bao đôi lứa hẹn hò
Rồi đành gửi lại giấc mơ tình đầu.
Đăng nhập để trả lời
0
Hoa súng

Thương bông súng tím bên hồ
Một chiều bé bỏng như chờ đợi ai
Biết đâu trong nắng sớm mai
Thì màu hoa ấy nhạt phai mặc lòng.
Đăng nhập để trả lời
0
Cho nỗi cách xa

Bởi vì ta lớn khôn
Nên nghi ngại và vong bạc
Thật là đắng ngắt
Nuốt không trôi

Nhưng dù sao em ơi
Giọt nước mắt
Bao lần đã khóc vì anh
Không thể mất

Thành giọt sương tinh khiết
Dịu dàng
Chảy ngược vào trong.(Tặng Mùa Đông)
Đăng nhập để trả lời
0
Không tên

Chữ nghĩa làm ta hèn nhát
Hay ta dính mắc rất chặt
Vào những tín điều đã lạc loài
trong chính ta
Rồi cứ thế cật vấn lương tâm đến cùng
rất đau đớn
Mà có thể đến hết đời
Chẳng được sống một lần rồi chết
Ngoài kia chim vẫn hót,hoa vẫn nở
Và cỏ dại vẫn xanh ngăn ngắt.
Đăng nhập để trả lời
0
Trên đây là một số bài thơ của tôi đã post ở các trang tathy.com/thanglong hay ttvnol.com dưới nhiều nick khác nhau.
Sở dĩ tôi phải có mấy lời như vậy vì vừa mới đọc lời nhắn của bạn Huyền Băng ,để tránh gây hiểu lầm đáng tiếc là đã sưu tầm của người khác.
Xin chào và chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp.
Đăng nhập để trả lời
0
Không đề

Em đã đi qua anh rồi để lại
Một nỗi buồn
Nhưng anh sẽ phải cảm ơn em mãi
Vì nỗi buồn ấy mà anh đã sống tốt hơn.

Đăng nhập để trả lời
0
Không đề

Người hát rong cứ đi và cứ hát
Những bài hát ca ngợi tình yêu
Để mong được cho tiền
Đi qua những bàn nhậu vỉa hè sạch sẽ và nhếch nhác
Đi qua những gương mặt phởn phơ hay trầm mặc
Đi qua những cốc chén đã cạn khô hay đang chảy tràn lan
Đi qua một góc khuất
Có một kẻ vô danh và cũng không còn trẻ nữa
Đang độc ẩm một mình
Và ngắm
Dòng đời vẫn trôi.
Đăng nhập để trả lời
0