📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

người chẳng thương ta...

1 trả lời, 2.653 lượt xem — Trang 1 / 1
người chẳng thương ta, ta cứ thương
hơi đâu so sánh cả đôi đường
tựa áng trăng thanh nhìn vẻ ngọc
mượn làn gió thoảng thưởng mùi hương
bạc đầu ngán nỗi mình công nợ
xanh mắt mong chi khách má hường
thương người, người chẳng thèm thương lại
một tấm tình si cũng dị thường [:)]
'kim đâm vào thịt thì đau..."
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: truongchi76

người chẳng thương ta, ta cứ thương
hơi đâu so sánh cả đôi đường
tựa áng trăng thanh nhìn vẻ ngọc
mượn làn gió thoảng thưởng mùi hương
bạc đầu ngán nỗi mình công nợ
xanh mắt mong chi khách má hường
thương người, người chẳng thèm thương lại
một tấm tình si cũng dị thường [:)]



*************
Có hay không cũng sẽ vô thường
Chẳng của mình tội chi cầu cưỡng
Bể ân tình nhiều bến yêu thương
Si dị thường tình vương bế tắc

Tình yêu thương muôn vàn màu sắc
Hãy trãi lòng cởi mắc đớn đau
Vui buồn chung chia xoa dịu nhau
Tình thế nhân thêm màu cuộc sống...


Thiện tai.... Tình là dây THUN ! khà khà.... [:D]




Đăng nhập để trả lời
0