📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

TUỔI HỌC TRÒ

6 trả lời, 1.561 lượt xem — Trang 1 / 1
Tất cả chùm thơ đăng dây bhang không biết hết tác giả_ các bạn có biết thì lên tiếng nhen.


TUỔI HỌC TRÒ...[:D]



Tay bé bỏng vẫn còn ôm sách vở
Tuổi học trò đã nhuốm dậy sầu vương
Đã biết yêu những lá úa đợi chờ
Và đôi mắt đã vương màu nhung nhớ
Rồi quen biết tưởng đâu đời sẽ đẹp
Mối tình đầu với tất cả ước mơ
Đã ôm ấp từng ngày tháng đợi chờ
Rồi một thoáng như rơi đi kỷ niệm
Những ước mơ đợi chờ giờ mòn mỏi
Với cuộc tình rời khỏi tấm tay
Yêu thật nhiều rồi khổ bấy nhiêu
Và buồn nhớ với tình thương dạm ngõ
Tôi đợi chờ nhưng không hy vọng
Nhưng đợi chờ vậy có đủ tháng năm không?
Nói gì đây cho hết những ước mong
Chỉ cúi mặt dấu nỗi buồn đột ngột.
Thân
Đăng nhập để trả lời
0


TÌNH HỌC TRÒ


Ôi mối tình ngây dại
Rất đơn sơ và cũng rất dịu dàng
Rất mỏng manh như những bước đi hoang
Vừa bước vội trên cát vàng nước xóa
Đến với ta khi ta còn bé nhỏ
Và xa ta khi ta đã hiểu đời
Thân
Đăng nhập để trả lời
0


TUỔI 16__ 17


Tuổi 16 thơ ngây vương khoé mắt
Tuổi hồn nhiên tươi trẻ của học trò
Tuổi 16 chưa biết âu lo
Tuổi nhí nhảnh yêu đời không suy nghĩ
Tuổi 16 vui tươi ý nhị
Tuổi học trò miệng luôn nở hoa tươi
Tuổi 16 ưa khóc hay cười
Tuổi thơ ấu ngày qua lặng lẻ

Tuổi 17 ngọc trăng tròn lẻ
Tuổi học trò vừa chớm biết yêu thương
Tuổi 17 giận hờn quay hướng
Tuổi vào đời đã biết sớm âu lo
Tuổi 17 tuổi con gái mộng mơ
Tuổi trằn trọc suốt đêm dài nhung nhớ
Tuổi 17 tuổi tình thương mở ngõ
Tuổi giả từ bao nhí nhảnh hồn nhiên
Thân
Đăng nhập để trả lời
0


HỜN DỖI HỌC TRÒ


Nhỏ ấy ơi... !
Sao giận ta dai thế !
Thôi ta xin lỗi chịu chưa cưng
Ô mai thơm hai đứa sẽ cùng ăn
Đừng giận nữa mất xinh nha cô bé !
Này nhỏ hỡi...!
Sao quay đi tránh né !
Đường về xa ai kể chuyện nhỏ nghe
Hoa phượng rơi ai nhặt cho nhỏ nè...
.... hòa nha nhỏ....
Mình lên đồi lộng gió
... ta sẽ hái...
Hoa rừng cài tóc nhỏ
Rồi hai ta sánh bước giữa đồi thông
Yêu nhỏ nhiều hứa chẳng để nhớ mong
... nhỏ buồn bả...
Là lòng ta muốn khóc....
Thân
Đăng nhập để trả lời
0


BÉ... DỄ THƯƠNG


Một buổi sáng anh rủ em trốn học
Em ngẫn người anh bạo quá đi
Em không chịu gương mặt lầm lì
Nếu đằng ấy không nghe thì anh giận
Đằng ấy sợ anh buồn tội nghiệp
Mắt nai buồn trông đẹp làm sao
" Bé theo anh đến tận nơi nào ! "
Anh khẻ nói chúng mình vào Bách Thảo
Cho kỉ niệm sống bên ngày tháng cũ
Một ngày xưa anh và bé quen nhau
Ngày ấy anh quên chuyện sách đèn
Chân thơ thẩn mắt đăm chiêu nhìn bé
Trên mặt bé rạng ngời e lệ
Một nụ cười rồi hai đứa quen nhau.
Thân
Đăng nhập để trả lời
0


GIẬN


Một buổi chiều mưa anh ghé em
Giận anh em vội núp sau rèm
Chỉ sợ anh trông vào sẽ thấy
Vui mừng nên má đỏ hây hây
Nhìn anh vội vả bước vào trong
Ngơ ngác tìm em khắp cả phòng
Thấy anh tìm kiếm lòng lắng dịu
Những nỗi buồn phiền biến mất đâu
Em chẳng cho anh gặp nữa đâu
Nhìn em anh chỉ nói em sầu
Trời xanh cặp mắt em màu ấy
Anh chẳng còn gì nói nữa sao?
Giận anh mà chẳng giận lâu
Giận nhau chi mãi chuốc đau sầu
Lòng em sung sướng khi anh đến
Tha thứ cho anh tự buổi đầu.
Thân
Đăng nhập để trả lời
0


DUYÊN SỐ


Là con gái tuổi mười lăm mười bảy
Thì ai mà không mơ ước chuyện yêu đương
Thì ai mà không thầm lén soi gương
Đem nhung nhớ hong dài trên mắt biếc
Khi đã yêu thì trời ơi !... tha thiết...
Giấc ngủ đêm nào cũng mộng mị người yêu
Nhớ vô vàn ôi nhớ biết bao nhiêu...
Và len lén thầm kêu tên người ấy
Nhiều lúc ghen hờn đau khổ biết mấy
Thôi thì đành ôm mặt khóc như mưa
Nhưng người yêu nào có hiểu cho chưa?
Là con gái ai mà không biết khóc
Khi ngón tay người yêu vuốt dài trên tóc
Thì hồn mình nó cảm thấy làm sao...
Mà làm sao thì biết nói sao nào...
Ôi giấc ngủ thần tiên đầy mộng mị
Yêu thì thế ! về sau thì sao nhỉ !
Có bao giờ mình thấy được người yêu
Chuyện hôn nhân là cả một vấn đề
Mà con gái thường tin vào duyên số.
Thân
Đăng nhập để trả lời
0