📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tập làm thơ Đường Luật

32 trả lời, 4.526 lượt xem — Trang 2 / 2
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-18 05:24:29Truongsoi>
         Khách học nghề

Thăm quán bao nhiêu thợ nấu Đường
Tay nghề lão luyện chẳng rơi vương
Khách vờ thăm quán săn hơi kẹo
Chủ ngó hiểu lòng mở nắp rương
Loá mắt đường tinh sao ngọt thế
Ơn người lượng rộng tỏ tình thương
Muốn chơi để học vài chiêu thức
Chắc thợ bề trên chẳng nhún nhường./.

Hư vô
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-20 14:25:41doankimhoangdiep>
Trích đoạn: Truongsoi

        Khách học nghề

Thăm quán bao nhiêu thợ nấu Đường
Tay nghề lão luyện chẳng rơi vương
Khách vờ thăm quán săn hơi kẹo
Chủ ngó hiểu lòng mở nắp rương
Loá mắt đường tinh sao ngọt thế
Ơn người lượng rộng tỏ tình thương
Muốn chơi để học vài chiêu thức
Chắc thợ bề trên chẳng nhún nhường./.




Cảm ơn Bác Trương cùng học làm thơ với HD..

Nàng Thơ
 
Cổ khúc ai không mến mộ Đường
Mê người huyền thọai để tơ vương
Tập tành câu cú , thơ đầy tủ
Chăm chút luật vần , bút chật rương
Mà bóng Nàng đi , không đóai tưởng
Mặc lòng ta đợi , mãi hòai thương
Ơ hay.. xinh quá nên kiêu nhỉ?
Bắt tội thi nhân , phải nhịn nhường
 
HD
Đăng nhập để trả lời
0
Ngỡ Ngàng

Xuân đến bao giờ ta chẳng hay ???
Lao xao chút gió thoảng hanh gầy
Bên thềm hoa nhạt trong màu khói
Trước ngỏ cây thưa chen bóng mây
Một chén không xuôi hồn thao thức
Đôi chung nào cạn giấc tình say
Tựa cưả bên ngoài hiên nắng động
Ngỡ gót xuân qua lối mộng đầy !

 
HD

Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»