Tự tình
Một mình lặng bước giữa phố đông
Xuân rồi ...người có biết hay không ?
Tình đầu chưa kịp khô kí ức
Duyên xưa vẫn cào nát cõi lòng
Đông qua vơi bớt đời cô quạnh
Xuân về gợi lại nỗi nhớ mong
Dòng thương còn chảy về bên ấy ?
Đò tình có đợi mãi trên sông ...?
Một mình lặng bước giữa phố đông
Xuân rồi ...người có biết hay không ?
Tình đầu chưa kịp khô kí ức
Duyên xưa vẫn cào nát cõi lòng
Đông qua vơi bớt đời cô quạnh
Xuân về gợi lại nỗi nhớ mong
Dòng thương còn chảy về bên ấy ?
Đò tình có đợi mãi trên sông ...?
*******Nỗi Buồn ơi nếu ngươi là vật chất.
Thì ta là kẻ giàu nhất Thế gian ...**********
Thì ta là kẻ giàu nhất Thế gian ...**********