📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

NGÔI NHÀ CON CÓC NGẪU

0 trả lời, 1.607 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-16 09:57:59chuc_meo>
NGÔI NHÀ CON CÓC NGẪU
TÁC GIẢ:bế thị thui thủi

anh xây ngôi nhà hạnh phúc
nói :
chắc chắn em sẽ bước vào
nhưng anh quên mở cửa
anh đành mở hơi khép
khi em đanh nhích qua
bỗng?...
anh đóng cửa lại
em không hiểu!?!?
cũng không muốn hiểu?!?!?
cũng không ra được
kẹt đó
chờ anh nhìn lại!
ai vẫn thương ai vẫn nhớ ai
xin ai chớ vội giận hờn ai
những là dặm liễu bay hồn khách
nào thấy nhành hoa thoáng bóng ai!
Đăng nhập để trả lời
0