📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

32 trả lời, 6.230 lượt xem — Trang 2 / 2
Có những lúc ngồi buồn em tự hỏi
Em yêu anh hay anh đã yêu em...?

Anh là đại dương , em là thuyền nhỏ
Đại dương buồn ,thuyền nhỏ cũng lênh đênh...
Đăng nhập để trả lời
0
dẫu biết là xa nhau
sao tim hoài vẫn nhớ
dẫu biết là muôn thuở
mãi mãi chẳng gần nhau.
Anh là đại dương , em là thuyền nhỏ
Đại dương buồn ,thuyền nhỏ cũng lênh đênh...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-03-07 06:42:55James Carlos>
Anh sẽ về khi mùa sim nở
Màu sim buồn nhắc anh những ngày xưa
Dòng sông xưa vẫn trôi ,ánh trăng vàng vẫn tỏ
Và có người con gái vẫn chờ mong...


Xa xôi

Anh đã về và mùa sim vẫn nở
Vẫn u buồn cùng sắc tím bao năm
Dòng sông xưa ánh trăng vẫn soi cùng
Chỉ có em là còn xa xôi quá
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»