📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Khúc Tình Thu

0 trả lời, 1.296 lượt xem — Trang 1 / 1
Không hẹn trước thế rồi thu cũng đến
Heo may vàng rắc thềm lá vàng khô
Tôi không hẹn thôi xin anh đừng đến
Trái tim tôi vô cảm đã bao mùa

Mà nào biết đời là cơn mộng mị
Bởi rằng thu mà tim ngỡ úa tàn
Cố lảng tránh con tim càng thổn thức
Và biết lòng còn khao khát yêu đương

Anh cứ đến cho heo may bớt lạnh
Lá bớt vàng và tim bớt nhói đau
Dù tôi nói rằng tôi không chờ đợi
Nhưng làm sao ngăn cấm được tình yêu!
Luu Ly
Đăng nhập để trả lời
0