📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

TÓC THỀ-----Lê Đức Tiến

1 trả lời, 1.215 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-19 10:30:56Bhang>
TÓC THỀ


Tóc thề tóc xõa trên vai
Sao em nỡ cắt? Làm ai buồn phiền.
Để cho gương mặt hiền hiền
Có đôi má lúm đồng tiền kém duyên !


Giận hờn mất mấy ngày liền
Em cười: Tóc tốt mọc lên ngay mà !
Thế còn hương bưởi, tối qua
Sao em không gội hay là đã quên?


Dịu mát mùa hè
Ấm áp mùa đông
Tóc thương người thế
Quấn quýt bên lòng.


Tóc xõa trên vai
Mùa xuân trở lại
Rủ nhau đi hái
Vườn táo cuối thu.


Cho bớt nỗi buồn
Cho vơi nỗi nhớ
Để xa, mà ngỡ
Có ai kề bên...


Hãy lau nước mắt đi em !
Tóc dài tóc lại bay trên vai mềm.




Lê Đức Tiến
Đăng nhập để trả lời
0



TÓC NGẮN



Tóc em mềm mại
Cắt ngắn giữa chừng
Em bảo không xinh
Anh thì bảo: có !


Căn phòng lộng gió
Thoảng mùi hoa lan
Rung rinh bên thềm
Cành me cuối vụ


Để ru em ngủ ?
Để lành cơn mơ ?
Để tự bao giờ
Lòng anh xao xuyến ?


Tiếng chim gọi bạn
Râm ran rừng chiều...


Dáng em phiêu diêu
Đi trong chiều vắng
Em mải tìm ai
Buồn trong mắt lặng ?


Và anh bỗng thấy
Tóc ngắn em bay
Và nước dâng đầy
Và rừng nổi gió !...

Còn anh đứng đó
Trách mình mãi thôi



Lê Đức Tiến
Đăng nhập để trả lời
0