1 trả lời, 1.471 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.069
Từ: 08.07.2005
Trạng thái: offline
BẤT CHỢT...
Ta bất chợt nhìn trời qua ảo giác...
Và mùa xuân như rượu...
Say mềm
Em đến...em đi
Mắt buồn ngơ ngác
Tiếng còi tàu ướt lạnh sương đêm
Ta bất chợt yêu đời
Như cỏ dại
Lan man vô tận chân trời
Cỏ cứ mọc
Mà em đi mãi...
Để thì thầm rớt lại
Nẻo xa xôi...
Hồ Khải Hoàn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.069
Từ: 08.07.2005
Trạng thái: offline
NGƯỜI YÊU
Khi đập vỡ trái tim buốt nhức
Mười sáu cánh hoa
Mười sáu mảnh trăng đầy
Khi gom nhặt những tan tành ký ức
Em trở về
Lấp lánh cánh đồng sao...
Nắng và biển lặn vào vầng trăng mọc
Mắt người yêu lặn vào nhau
Ánh mắt
Ta chìm trong em bóng lá của tâm hồn
Dòng sông cựa mình vỏ cây trên núi
Chẳng bất ngờ những cơn khát triền miên
Khi ta gắp mùa xuân vào rượu
Cứ ngỡ mình gắp rượu bỏ môi em
Em giũ áo hoang sơ bên suối
Đêm mùa đông gió bấc buốt xương người
Em vẫn đợi mùa thu miền xích đạo
Thổi vào tình yêu hơi thở của mây trời...
Hồ Khải Hoàn
★
★
★
★
★
0