📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

NHỚ----Trịnh Thị Lưu

0 trả lời, 1.273 lượt xem — Trang 1 / 1



NHỚ...



Khi nhớ anh
Em chạy ngược dòng thu chiều
Em chạy tràn ra đồng cỏ
Chạy lên triền đê, lên cây cầu ngày xưa hò - hẹn!
Em lắng nghe tiếng gió
Em lắng nghe tiếng sóng
Em lắng nghe hơi thở

Em nghe tiếng thì thầm...Nhớ anh...
Phải nhớ nhiều hơn nữa...Nhớ anh...






Trịnh Thị Lưu

Đăng nhập để trả lời
0