📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

GỌI TÊN EM----Phan Thành Minh

1 trả lời, 957 lượt xem — Trang 1 / 1



GỌI TÊN EM


Gọi tên em, như khi gọi bốn mùa
Đêm phai sắc, giữa trời đông buốt giá
Cây mặc khải rừng thu không trổ lá
Nên dòng đời cứ thế mãi loanh quanh...

Gọi tên em, cho vơi bớt niềm thương
Mây khản tiếng, trước muôn trùng bão nổi
Đêm ngần ngại, chuyến đò đời lạc lối
Má xuân thì, thương lắm nét phôi pha...

Chân nặng lòng, giữa hai lối bướm hoa
Sông vẫn chảy, đưa nhau về hai ngả
Gọi tên em, trước nỗi niềm hoa cỏ
Nhớ thương người, mây gió có biết chăng...!



Phan Thành Minh
Đăng nhập để trả lời
0



ĐÊM PHỐ MÂY



Em thiếu nữ ngày tôi xa xứ
Tóc xanh xưa tà áo trắng khôi nguyên
Thương thưở nhìn em còn bối rối
Trăng ơi, sao chẳng nở nụ cười hiền !

Cội đa làng nuôi đàn chim sáo nhỏ
Soi dáng sông che chở bến đò nghèo
Hàng me giai nhân triền sông chín đỏ
Đợi em về đon đả tiếng yêu ...

Em thiếu nữ ngày tôi chinh chiến
Đêm phố mây, sương lạnh chỗ nằm
Đồi bia mộ hùng danh liệt sĩ
Gối tương phùng đã lỡ cuộc trăm năm !

Sân ga làng cổ kính lưu niên
Em đón nắng những ngày đông buốt giá
Thơ theo tôi suốt chặng đường vật vã
Ngẩn ngơ ai, âm vọng tiếng còi tàu !

Đêm giăng mùng gom tinh tú trời cao
Câu thương nhớ nhặt khoan ngày cũ
Nặng nợ áo cơm nên làm người tình phụ
Hoa cỏ bốn mùa e ấp đầy vơi...

Phan thành Minh
Đăng nhập để trả lời
0