📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

TỪ LỜI RU CỦA MẸ ---Nhật Minh

0 trả lời, 1.014 lượt xem — Trang 1 / 1


TỪ LỜI RU CỦA MẸ


Ầu ơ giọng Mẹ ngọt ngào
Võng đưa hòa nhịp mưa rào bên hiên
Con nghe trong giấc ngủ yên
Mây mang nghĩa chữ qua miền quê hương
Mùa sang giọt nắng, giọt sương
Nông, sâu mài miệt đong lường xác thân
Áo thô, nón lá, chân trần
Sớm trưa cây lúa tảo tần hạt cơm
Ngô khoai nặng trĩu chiều hôm
Trường xa về muộn đầu thôn Mẹ chờ
Bây giờ nghe tiếng ầu ơ
Ai ru con trẻ mà ngơ ngẩn lòng !
Bổng, trầm khoảng đục, khoảng trong
Con gieo vần chữ cho lòng nhả tơ.


Nhật Minh
Đăng nhập để trả lời
0