📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

CHIỀU MUỘN--Trần Đỗ

1 trả lời, 1.287 lượt xem — Trang 1 / 1


CHIỀU MUỘN






Muộn rồi, em có về không
Hay còn nán lại nhìn dòng đời trôi
Đò ai đi ngược, về xuôi
Đám mây phía cuối chân trời xạm đen
Đâu rồi, lời nói dịu êm
Lối mòn xưa đã nhọ nhem ánh chiều
Ân tình còn lại bao nhiêu
Lấy hoa mua tím nhuộm chiều lãng quên


Nhạt nhòa ngày lẫn vào đêm
Em còn nhớ, hay đã quên lối về...


Trần Đỗ



Đăng nhập để trả lời
0



HƯƠNG QUÊ






Nhạt chiều...đưa tiễn em đi
Còn quên, còn nhớ những gì không em
Ao làng phủ kín hoa sen
Lặng thầm níu áo làm duyên quê mùa...



Anh về chuốt những sợi mưa
Đan từng sợi nắng, làm bùa gửi theo
Cành đa cái kiến nó trèo
Gặp phải cành cộc, biết leo cành nào



Xổ lồng con sáo bay cao
Sáo ơi, liệu có sa vào lưới không
Đất trời cao rộng mênh mông
Ngõ quê, em có còn trông thấy đường....?



Tơ hồng còn lắm sợi vương
Cây cau còn nặng trĩu buồng đợi em
Ao đình ngan ngát hương sen
Bao giờ trở lại cùng xem hội làng....?






Trần Đỗ
Đăng nhập để trả lời
0