📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

BÔNG HỒNG CUỐI THÔN ---Trần Mạnh Hùng

1 trả lời, 1.116 lượt xem — Trang 1 / 1


BÔNG HỒNG CUỐI THÔN




Cuối thôn có một vườn hồng
Nhờ bàn tay mẹ vun trồng nở hoa
Một chiều nắng gió nhạt nhòa
Bông hồng xinh, bị người ta hái rồi
Lòng buồn tôi tự trách tôi
Sao không xin mẹ từ hồi đơm bông....



Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0


TẮM TRĂNG



Em cùng bạn tắm ngoài sông
Đêm trăng mờ ảo mênh mông đất trời
Lối mòn anh dạo bước chơi
Thoảng nghe đâu đó tiếng cười thân quen
Cơ may mới có một lần
Định ra nhưng lại tần ngần chẳng ra
Đêm nằm có giấc mơ hoa
Hình như hai đứa mình hòa vào trăng...





Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0