📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

KHI NÀO THẤY

0 trả lời, 2.678 lượt xem — Trang 1 / 1
KHI NÀO THẤY...
Xuân Hoàng

Khi nào thấy, trên đường dài, mệt mỏi,
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông,
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
Tàn đa tôi, bóng mát vốn quen dừng

Khi nào thấy, bị đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vằng:
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga

Lúc nào đó, lòng em mang thương tích:
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Em hãy đến bên tôi, chiều tĩnh mịch,
Tôi xin làm con suối tắm cho em.

Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi,
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời.
Em hãy đến, chim thiên nga, cánh mỏi,
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.

(Sưu tầm từ quyển "1000 bài thơ tình chọn lọc")
Đăng nhập để trả lời
0