📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

SAY

2 trả lời, 1.446 lượt xem — Trang 1 / 1
Gió thơm đôi bướm lượn lờ
Bóng xinh thiếu nữ vẫn vờ từ xa
Địu đàng giọng hát ngân nga
Bút xoay tiểu đối : rượu ta bạn hiền.
Đường trơn hoa lá ngả nghiêng
Tìm đâu cho thấy dáng tiên ngã tình
Chuông vang một tiếng giật mình
Quanh xanh lối cỏ tự mình làm thơ.
Bạn hiền đã rót cạn trơ
Sóng , sao ngập mắt rừng thơ trỗ vàng
Trời mơ ánh sắc hoang tàn
Ý thơ cụt hứng lá vàng rụng rơi...
Đượm buồn một nỗi chơi vơi
Bài thơ tan nát lả lơi cõi tình
Lang thang cất bước một mình
Hỏi sao bốn chữ : " thiếu tình... tại ai?! "
Cõi mơ tình mãi có anh và em !
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-24 01:18:44MM_Ngoc>

Anh nhìn thôn nữ mà say

Ngả nghiêng bởi tại sóng nhồi
Dẫu say anh vẫn đứng ngồi có sao...?
Cô em má thắm môi đào
Làm nắng say ngất nón nào nghiêng che
Cô em quẫn lĩnh áo the
Làm gió lơi lả miệng che môi cười
Cô em thon thả xinh tươi
Làm cho cả đất cả trời đều say
Làm cho anh đây ngất ngây
Mòng mòng chẳng biết đi ngay đường nào?
Đường nào để chằng thấp cao
Rải đối chiếu nhiễu võng đào sênh sang
Anh xin rước cha mẹ nàng
Lạy rằng cha mẹ tặng nàng cho con
Cho con khi hương sắc còn
Đừng đem đánh đổi mâm son lầu vàng
Để rồi nàng khóc sang ngang
Má hồng hoen lệ - dây quàng vào chân
Cho con đừng có phân vân
Con thương con quý mười phân vẹn mười
Cho con say tựa rựu mùi
Say từ bái lễ đến đời về quan
- Thanh Thanh Ngọc -
Đăng nhập để trả lời
0
Trao em cạn chén rượu nồng
Rồi đi về cõi người không nhớ người
Gió sương vương tóc xanh rồi
Vẫn còn chẳng biết đất trời là đâu.
Anh ước thành...giọt sương đêm tinh khiết
Đậu xuống cánh hoa hồng trắng muốt...là em
Nhưng mới bay được nửa chừng anh...tỉnh thức
Có lẽ cứ nhẹ nhàng rơi xuống đất...là hơn.
Đăng nhập để trả lời
0