📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tình chỉ là mơ

1 trả lời, 1.460 lượt xem — Trang 1 / 1
Đừng hỏi vì sao ai hững hờ
Khi tình còn thắm đượm trong thơ
Niềm tin cách biệt xa hun hút
Để khóc cho người trong giấc mơ
không có việc gì khó
chỉ sợ người yêu buồn
đào núi và lấp biển
em thích là........ok
Đăng nhập để trả lời
0
gió lướt qua môi đến hững hờ.
xuan về ấm áp những vần thơ.
gửi tình trong gió về muôn nẻo.
một chút hương thừa đến đón đưa
Đăng nhập để trả lời
0