📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ vui

Thơ vui sưu tầm

3 trả lời, 2.225 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-01-12 04:14:04hoaha>
Tương truyền rằng có một người vợ có chồng đi làm xa, liền viết thư cho chồng với nội dung như sau:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông (Dốc của người dân tộc Mông)
Từ ngày anh đi cứ bỏ không
Cỏ mọc um tùm không ai vén
Em thuê cày mướn có được không?

Người chồng liền viết thư lại rằng:

Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc Mông
Từ ngày anh đi cứ bỏ không
Nếu có kẻ nào gieo giống lạ
Ông về thì sẽ biết tay ông.[/color]
Đăng nhập để trả lời
0
có ông hàng xóm mướn cấy không
cả năm chẳng cấy chỉ đem chồng
một cây hai củ ở cái mông
chồng về chẳng biết cứ mừng thầm
chín tháng mười ngày cây nẩy lộc
ông chồng cứ tưởng giống nhà ông[:D]
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: thanhbinh_20885

có ông hàng xóm mướn cấy không
cả năm chẳng cấy chỉ đem chồng
một cây hai củ ở cái mông
chồng về chẳng biết cứ mừng thầm
chín tháng mười ngày cây nẩy lộc
ông chồng cứ tưởng giống nhà ông[:D]

quanh năm cầy cấy với gieo trồng
qua mùa nắng cháy với mưa giông
một hôm đi vắng người gieo giống
tưởng rằng công việc thế là xong
chín tháng mười ngày cây trổ bông
mới hay công cốc... thế mà mong![:D]

Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
Đăng nhập để trả lời
0
cái số ông ta thật long đong
cấy xong chưa gặt đã đem trồng
chín tháng mười ngày mới tính công
ô không giống đó chẳng của ông
thế là cấy gặt lại về không
uất hận ông ấy lại cất công
đem trồng giống ấy cạnh nhà ông
đêm đêm cuốc cấy với gieo trồng
ông trời cũng sẽ chẳng phụ công
Đăng nhập để trả lời
0