📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Xin đừng yêu em

0 trả lời, 1.582 lượt xem — Trang 1 / 1
Tôi rất thích bài thơ này nên muốn chia sẻ cùng bà con vntq. Xin bà con cho biết những cảm xúc về bài thơ này nhé!

Xin đừng yêu em vì nét diễm kiều
Vì con mắt xinh hay khuôn mặt đẹp
Vì vẻ ngoài dễ gây xao xuyến
Hay vì con tim chẳng thường đổi thay
Những điều ấy dễ phôi phai biến đổi
Và rồi chúng ta sẽ phải chia tay
Xin hãy giữ cái nhìn của người phụ nữ trung thực
Và yêu em mà chẳng biết tại sao yêu
Hoa Luc Binh
***
Đăng nhập để trả lời
0