
Ngập ngừng rồi cũng… tháng ba
Triền sông men giấc mơ xa, tìm về
Cỏ may mềm dấu chân quê
Găm hằn nỗi nhớ… lời thề, người xưa
Gió hoang lơ đãng cợt đùa
Vàng mùa hoa cải như chưa một lần
Đò chiều dừng giữa phân vân
Mải mê… Em, với tần ngần vườn yêu
Thoảng đây, mà đã đẫm chiều
Yêu thương thuở ấy, cũng rêu phong rồi…
lanh.ktq
Yêu…
Lượt đọc: 3877 |
0 Đánh giá: 0/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 4 tháng 3 năm 2023
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
