Em xa vắng nỗi lòng người ở lại
Phương trời xa cánh bướm lạc bay rồi
Mùa đông hoa không hồng trên tóc
Gió lạnh về nứt nẻ bờ môi
Chiều điểm hẹn biển gọi lòng thương nhớ
Chim bay nhiều hót từng giọt rơi chung
Đêm rớt xuống bên làn hoa dại
Em biến thành biển cả triệu dương
Đời như mộng hay là giấc mộng
Em là đây, hay chẳng là đây
Trong mê điên anh vẫn tù đầy
Lá hồng rơi theo chiều đỏ lửa....
Xa Vắng
Lượt đọc: 1761 |
9 Đánh giá: 7,3/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
