Vỡ Mộng Thôi

Lượt đọc: 1797 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

Chắc vỡ mộng thôi… vỡ mộng thôi…
Duyên kiếp… Trời ơi… Lỡ làng rồi
Anh phương trời tuyết đàn con dại
Em ở quê nhà đã trọn đôi
Ðối hoạ văn chương tình nồng thắm
Ðừng quá bay xa… luống ngậm ngùi
Một mai hai đứa mình tương hội
Chớ để nàng Thơ gióng buồm trôi…


Vũ Kim Thanh

VẪN…

Cơn mưa vẫn đi qua
Ðôi mắt nhung hiền hòa
Mỗi khi em chợt nghĩ
Hình bóng người phương xa…

Vũ Kim Thanh

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.