Vỡ

Lượt đọc: 2758 | 8 Đánh giá: 7,2/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

Tưởng rằng ngày ấy sẽ qua

Cầu vồng bảy sắc vỡ oà chân mây

Niềm vui vừa kịp đong đầy

Ngỡ ngàng ... buông một vòng tay ngậm ngùi

Xoè tay vuốt lại nụ cười

Xác hồng pháo khép một thời long đong

Tưởng là xong - ngỡ là xong

Ai hay còn đó bến sông con đò

Nến hồng đốt cả miếu thờ

Cà phê đắng đỏ đêm mờ âm u

Ngoái lòng tìm một tiếng ru (mong)

Bão giông trả lại chiều thu lá vàng


 

Được bạn: Trọng Huân <br> Đăng lên : Ct.Ly ngày 12/ 5/ 07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.