Cho em một lần về với biển đi
Dẫu bên em biển chứa đầy bão tố
Gầm thét, cuồng điên, ồn ào, phẫn nộ
Biển vẫn mãi làm ấm áp trái tim em
Cho em một lần về với biển của em
Nghe sóng vỗ vỡ tan dòng nước mắt
Nghe biển khóc mà lòng mình thắt chặt
Sóng vỗ vào bờ con sóng lại quay đi
Đừng hỏi em về với biển mà chi
Dẫu mênh mông biển cũng chỉ như em bé nhỏ
Sóng bạc đầu đến ngàn năm vẫn vỗ
Giữa ồn ào lại thấy mình lẻ loi
Về Với Biển
Lượt đọc: 1641 |
3 Đánh giá: 7,3/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
