Trăng đêm nay vừa khuyết
Rọi sáng đời u mờ
Mang thêm nghìn sao dại
Để người viết vần thơ
Thơ viết với lời mong
Trăng ơi , tình vẫn nồng
Vẫn ru hồn man mác
Đi vào nơi mênh mông
Trăng đêm nay lặng khuất
Tìm mãi không thấy rồi
Khôn nguôi vì tiếc mãi
Trăng về đâu xa xôi
Để tim người chới với
Để hồn người sầu thương
Để lòng mang nỗi nhớ
Vầng trăng khuyết đầu non
Đông Hòa
06.06.07
Vầng Trăng Khuyết
Lượt đọc: 2065 |
3 Đánh giá: 6/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn 21.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
