Người đi về hướng sương rơi
Ta đi về phía chân trời cỏ len
Võ vàng một ánh trăng in
Hỏi dòng sông trắng đã quên...
hay là...?
Tự ta,
ta buộc vào ta!
Lời thề mỏng mảnh như là sợi mưa
Bây giờ đã ngậm ngùi chưa?
hay còn nuối chút xa xưa,
để rồi...
Thôi!
thì trả lại cho người
Dấu chân trên cát một đời chưa rêu!
Và Thời Gian
Lượt đọc: 3383 |
5 Đánh giá: 6,8/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: tieuphuong_loihai<br>NĐ:diên vỹ<br>Ngày:14/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
