Tự Bạch

Lượt đọc: 1759 | 4 Đánh giá: 7/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

Như trò chơi “cút… bắt”
Tôi đi tìm suốt đời
Hạnh phúc thường vuột mất
Săn lùng muốn hụt hơi

Thời gian cứ vụt trôi
Đời quay như chong chóng
Mệt nhoài giữa cuộc chơi
Lòng vẫn khuyên hy vọng

Lại lao vào cuộc sống
Lại chơi trò “ trốn…tìm”
Hâm lại bầu máu nóng
Rịt thuốc lành con tim

Còn sống còn lao động:
Viết nhạc và làm thơ
Còn sống còn hy vọng
Còn sống còn ước mơ.

trích - TẬP THƠ : TÌNH CA NƠI CUỐI ĐẤT
Nhà xuất bản hội nhà văn – XB năm 1991

Được bạn: chialy1904<br>Người Đăng:diên vỹ<br>Ngày:22/06/06 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.