Sợ trăng theo anh ra biên cương
Bỏ lại đêm sâu lắm chán chường
Bỏ em một mình nơi quạnh quẽ
Ngơ ngác ngồi đếm giọt yêu thương
Lo trăng tàn phai những sắc vàng
Nhân gian ánh sáng chẳng còn lan
Tăm tối bao trùm muôn thế hệ
Em cất hộ trăng áo huy hoàng
Ngày mai hừng đông soi một cõi
Cội nguồn thắm lại những chia phôi
Trăng tròn lơ lững bên trời mộng
Tình khuyết chợt đầy chuyện lứa đôi
13-5-2006
Trăng Huy Hoàng
Lượt đọc: 2444 |
0 Đánh giá: 0/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
