Ta chẳng còn chi nữa
Trái tim đã trao rồi
Dẫu chỉ là đốm lửa
Đủ cháy rụi tim côi
Có người giận lâu lắm
Năn nỉ mãi chẳng xong
Hồn người xa ngàn dặm
Tim ta vẫn bị còng
Vàng ròng không sợ lửa
Trái tim lại sợ yêu
Dẫu tình luôn chan chứa
Càng yêu càng khổ nhiều
Mai ra khỏi quĩ đạo
Vượt ra ngoài tình trường
Cúi đầu xin thọ giáo
Thoát nợ tình tơ vương
Nguyên Đỗ
Trái Tim Đã Trao
Lượt đọc: 4488 |
0 Đánh giá: 0/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
