Tiếng sáo ru hồn mộng án thư
Đêm mô khắc khoải đến đêm chừ
Thuyền trăng lạc bến - thì thôi vậy !
Bóng nguyệt chia đường – lại thế ư ?
U uẩn tình Trương lòng héo hắt
Úa sầu duyên MỴ dạ tương tư
Chữ tài chữ sắc không chung lối
Khóe mắt ngỡ ngàng ngấn lệ dư.
Nguyễn Khánh Chân
Tình Trương-Mỵ
Lượt đọc: 3828 |
0 Đánh giá: 0/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn 3.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
