Tìm lại mầu xanh em yêu ơi
Trong muà Ðông giá tuyết trắng trời
Trong đời hưu quạnh bên vực tối
Trong đáy tâm hồn tiếng lá rơi …
Tìm lại mùa Xuân em yêu ơi
Trên vành môi tím đã chán cười
Trên đường tơ lạnh như ngọn mác
Trên xác thân đau đớn rã rời …
Tìm lại niềm tin em yêu ơi
Giữa dòng nhân thế đã rối bời
Giữa niềm thương mến như bọt sóng
Bập bềnh …chìm nổi… giữa trùng khơi …
Ta đi tìm lại nhé cuộc đời
Tìm màu son thắm gắn trên môi
Tìm nguồn thương cảm xây mộng ước
Tìm cánh tình trôi…Tận cuối trời…
Vũ kim Thanh
