Thu Tàn Chưa ?

Lượt đọc: 1625 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

Người yêu dấu, thu sắp tàn chưa nhỉ ?
Gửi mây trôi, mang nỗi nhớ bay đi
Rừng phong thu lá rụng phủ úa mầu
Hồn thơ thẩn sầu vương màu mắt nâu

Người yêu dấu, lá cuối thu bay nhẹ
Trời đổ mưa nhoè nhạt lá tình thơ
Bóng người xưa hiện về trong vạt nắng
Tim hụt hẫng lần tìm bước chân ai

Người yêu dấu, mùa đông về tuyết đổ
Trong cơn mơ hình bóng mãi xa xôi
Đêm khuya vang tiếng nấc vọng góc trời
Nỗi niềm đau muôn đời xoáy tim tôi

Được bạn: Trinh Nữ<br>Người gửi: mickey đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.