Thu Chết ...

Lượt đọc: 6918 | 2 Đánh giá: 10/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

Hỏi chi người hỡi ... mấy mùa xuân ?
Chỉ biết lá rơi ... rơi lại ngừng
Buồn rưng hoa tím mùa thu chết
Mây lịm hồn hoang ... lệ bâng khuâng


Ai biết mùa Trăng có tròn không ?
Chỉ nghe ray rức một bóng hồng
Buồn thiu trước Gió mùa se lạnh
Nhớ đến người xưa ... lệ trông mong


Ướt cả lời thơ ... ướt lối về
Xót lòng xót cả nổi đam mê
Nên câu chấm lửng ...Ta_Người biết
Mộng ước tàn phai nghĩa phu thê

 


 

Được bạn: HB 24.09.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.