Chiều xuống bên em tàn nỗi nhớ
Mùa về rả rích gió ngẩn ngơ
Mây xám bay bay như chờ đợi
Thương yêu qua rồi lệ đẫm thơ
Một mùa thoảng chốc nắng vàng tơ
Yêu dấu trong tay mộng phai mờ
Vẳng nghe những tiếng mưa rơi nhẹ
Nụ hôn ban đầu tưởng trong mơ
Em bước bên tôi tóc buông hờ
Thoảng qua tiếng hát tim vẩn vơ
Tôi thấy trong tôi ngàn nỗi nhớ
Yêu em thật rồi đâu phải mơ
Hương Thu
Thoảng Qua
Lượt đọc: 1606 |
1 Đánh giá: 4/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
