Trăng mười sáu, tuổi Chị Hằng trinh bạch
Lúng liếng cười, huyền dịu, nữa hành tinh
Ta ngất ngây, chếch choáng, gã lưu linh
Trời ướp rượu, Đất đung đưa, Trăng lơi lã
Đời có Trăng, ta còn đòi chi quá
Giữa nhân gian, ta giàu có hơn người
Đêm càng khuya, Trăng càng cứ rạng ngời
Ai nỡ cắn vỡ đôi... Trăng một nửa ???
Say Trăng
Lượt đọc: 2707 |
2 Đánh giá: 6/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
