Sao Em Bảo Thế!

Lượt đọc: 2302 | 65 Đánh giá: 8,9/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

Em đừng bảo anh không tới
Đừng gọi anh trong những lúc mưa rơi
Đừng nhắn anh trong giây phút bồi hồi
Và tất cả...đừng vui với em như thế!

Em ơi, sao mình có thể
Không gọi tên nhau dù chỉ một lần thôi
Vì những giây phút nóng bồi hồi
Con tim mách hộ anh đang còn bổi hổi

Anh chỉ gọi em...có gì đâu mà vội
Sợ bóng chiều che đôi mắt của em !
27/12/2007!

Được bạn: Nguyên Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.