Nỗi Niềm

Lượt đọc: 1574 | 2 Đánh giá: 6/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

Tôi thả hồn tôi theo gió, mây
Hạ về Bắc Mỹ nắng lên đầy
Núi đồi lồng lộng sầu khôn tả
Sông nước hững hờ hận chẳng phai
Bát ngát khoảng xanh chìm mộng ảo
Lang thang mây trắng dậy tình hoài
Mây ơi, có ghé trời quê mẹ
Sống lại dùm ta những tháng ngày !

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.