Một Đoạn Cho Cha

Lượt đọc: 1987 | 2 Đánh giá: 6/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

Bài quê hương viết cho cha
Cổ thành Hà-Nội kết hoa giăng mừng
Tuổi buồn con chất trên lưng
Dòng sông Bến-Hải rưng rưng mắt sầu 
             ***
Kinh kỳ Phổ Hiến là đâu
Băng hồn lịch sử nẻo nào cho con
Phiến mây sầu nhẹ giăng buồn
Nghìn năm thương nhớ giết mòn tuổi tên 
             ***
 
Mù khơi cánh mỏng bay lên
Quê hương ở đó muộn phiền dáng xưa
Mắt chùng hạt nhớ gieo mùa




 

Được bạn: Ct.Ly <br> NHDT đăng bài đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.