Môi trầm khẽ họa tình lang
Mắt nâu chứa đựng trăm ngàn nhớ thương
Đêm ru giấc ngủ...
Mơ màng
Lẻ loi tiếng nhạn gọi đàn ngoài song
Sầu rơi tím cả bến sông
Vầng Trăng sáng lệch
Phòng không ngủ buồn!
Nhớ ai mộng cũng bồn chồn
Thương ai sao đượm hoàng hôn một đời
À ơi...câu hát xa xôi
Tiễn đưa ngày ấy xa xôi vẫn chờ
Có người chiêm bao thấy tình thơ
Biết đâu?
Đâu biết tan rồi bờ yêu xưa.
Mơ Yêu
Lượt đọc: 1579 |
16 Đánh giá: 8/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
