Một gánh tình chung với nước non
Dẫu vầng nhật nguyệt khuyết chửa tròn
Tim em nguội lạnh từ muôn kiếp
Trói chặt đời trong chiếc lồng con
Đã đứt thật rồi những sợi yêu
Còn đâu nỗi nhớ buộc trăm chiều
Hãy nhủ thầm rằng em đã chết
Một đoạn tình buồn biết bao nhiêu???
7-11-2005
Không Đề 4
Lượt đọc: 2201 |
2 Đánh giá: 6/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
