Vàng rơi bên ngõ vắng
Buồn về từ xa xăm
Trời mù sương lạnh cóng
Nỗi niềm ai thấu chăng!
Đường kia xa thăm thẳm
Mỏi mòn - mỏi mòn trông
Ghế xưa giờ cũng vắng
Người chờ cũng bặt tăm
Thu xám buồn yên lắng
Ru hồn người bâng khuâng
Đôi dòng thơ cám cảnh
Ai có còn hay chăng?
Hỡi thu...!
Hỏi Thu
Lượt đọc: 5130 |
4 Đánh giá: 9/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: HB 04.10.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
