Hoài Vọng Tình Quê

Lượt đọc: 1685 | 0 Đánh giá: 0/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊

 Xa cách ngàn trùng nỗi nhớ thương
Hai bờ biển rộng sóng trùng dương
Hồng trần biến đổi bao nhiêu cuộc
Thế sự thăng trầm đã mấy sương !
Mơ giấc công hầu bao lận đận
Mộng đời khanh tướng nỗi sầu vương
Tình riêng một mảnh nào ai thấu
Hoài vọng tình quê kiếp đoạn trường.


Hương Việt

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.