Góc nào là góc riêng tư?
Đêm trần ngâm với tiếng thu chuyển mình
Bóng gầy suy tưởng lặng thinh
Câu văn đời trước, ý tình người sau
Kiếp người thuở ấy còn đau
Từ thương yêu gợi biết bao nỗi niềm
Thầy như đang buổi than thiền
Góc riêng là khoảng không riêng của thầy
Góc Riêng Của Thầy
Lượt đọc: 2278 |
2 Đánh giá: 7/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: Thái Nhi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
