Đôi khi tình như đã...
Thấy yêu mà chưa yêu!
Đôi khi lòng như đã...
Đường chung, lại ngược chiều!
Đôi khi hỏi vớ vẩn
Sao đất trời xa nhau?
Vu vơ từ sâu thẳm:
Buồn đời đen bạc, đau !
Mắt đôi khi lệ rớt
Môi mỉm cười ngây ngô
Tim đôi khi tan vỡ
Hồn thả với mộng mơ
Đôi khi, như thế đó...
Nào ai biết vì đâu?
Cỏ hoang kia vẫn mọc
Thôi đừng hỏi tại sao!
HĐHP
Đừng Hỏi Tại Sao
Lượt đọc: 1928 |
3 Đánh giá: 6,7/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
