Đêm qua rộn rã tiếng cười
Đêm nay sao bỗng ngậm ngùi lệ rưng ?
À, đêm thứ Bảy cuối tuần !
Người thương vắng bóng, bạn hiền cũng xa.
Chỉ còn trăng khuyết với ta
Thả hồn... nhấp nhá nhả ra lời buồn !!
Suối thơ dường đã cạn nguồn
Vài vần sót lại vội tuôn đêm này.
vdn
Bạch Am, đêm thu 22.10.2005
Đêm Thứ Bảy Buồn
Lượt đọc: 1778 |
8 Đánh giá: 8,8/10 Sao
❊ ❊ ❊
Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011
💬 Thảo luận
Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!
Đăng nhập để tham gia bình luận.
