Con Rối Đời Ta

Lượt đọc: 1951 | 1 Đánh giá: 4/10 Sao
★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

❊ ❊ ❊


Có đâu trải chiếu hoa
mời ung dung bước tới
đời biết đâu bến đợi
ghé vào bận tàn hơi
 
sân khấu và con rối
đầy màu sắc múa may
cuộc sống cứ giật dây
vững chân dù vấp ngả
 
Phải tự mình đứng dậy
ai cho mượn bờ vai ?
khập khiểng đau bước dài
thân ta đầy vết sẹo
 

 


 

Được bạn: HB 05.05.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

💬 Thảo luận

Chưa có bình luận nào — hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn!

Đăng nhập để tham gia bình luận.